Em không biết phải làm thế nào nữa bây giờ. Khổ quá đi thôi :((


Em kết hôn từ sớm, có lẽ là rất sớm, ngay khi bước sang tuổi 18.Ax là mối tình đầu của em, yêu nhau được 2 năm rồi mới cưới.


Bố mẹ em tuy đồng ý cho cưới nhưng rất phiền lòng vì chuyện này, các cụ muốn em phải học hành đàng hoàng rồi mới tính chuyện cưới xin, kiếm được 1 tấm chồng "ra tấm ra món", mà phải là zai HN, gia đình cơ bản hoặc thuộc dạng khá giả trở lên, cho nó môn đăng hộ đối. Trong khi đó ax e là zai "ngoại tỉnh" (bố mẹ e gọi thế, còn e thấy quê zai ở gần trung tâm TP HP, cũng có phải sâu xa gì đâu :-?? ) Gia đình thì có thể gọi là nghèo, bố mẹ làm nghề tự do, tài sản hầu như không có gì đàng giá. A lên HN với hai bàn tay trắng, tự kiếm tiền ăn học.A đã ra trường đc 2 năm (tức là 1 năm trc khi cưới), đi làm với mức lương ko tệ (nhưng vẫn thua xa kì vọng của bm e)


Chính vì thế, bố mẹ e thường nói kháy, hay xách mé vả tỏ thái độ coi thường chồng & nhà chồng ra mặt.


Nhưng e vẫn bỏ ngoài tai. Vì 2 đứa e yêu nhau rất thật lòng, và rất hợp nhau. Em thật sự và hoàn toàn hạnh phúc khi được chung sống cùng anh ấy!


Cưới xong, bố mẹ e cho 2vc 1 cái nhà nhỏ ở Hà Đông. Được 1 thời gian thì 2 cụ lại chuyển thành "bán rẻ, cho trả góp". (~60% so với thị trường) E rất ngại với chồng và gđ chồng, nhưng may mắn là chồng hiểu và thông cảm, cũng ko cằn nhằn than thở j, sẵn sàng trích 1 nửa lương hàng tháng để trả cho bm e. Tính ra thì khoảng 15 năm mới trả xong, nhưng thực tế chắc chỉ 1 nửa thời gian đó, vì ã khá năng động và giỏi kiếm thêm, chưa kể 2 năm nữa ra trường e có thể phụ giúp chồng (h công việc làm thêm của e chỉ đủ trà tiền học + phụ phí)


A, ngoài ra thì bm e không chu cấp hay hỗ trợ cho chút nào (các cụ nói là "phạt" cái tội lấy chồng sớm)


Vừa rồi, ở HP có 1 dự án làng Việt kiều, mảnh đất của BMC e lên giá. bmc nghe lời ax e, bán đi, mua 1 mảnh khác ở Hp để tiếp tục làm ăn, còn dư ra ~ 300tr, mua thêm 1 mảnh ở ngoại thành HN cho cậu e trai chồng (gọi là ngoại thành nhưng cách Hồ Gươm những 30km) BMC cũng cho 2 đứa e một chút gọi là "lộc lá", đủ dể e lên đời cái laptop và mua thêm cái TV cho 2vc. E cũng chẳng băn khoăn nghĩ ngợi gì, vc e chẳng khó khăn gì mấy, mà dù sao cũng là anh là chị,lại có chỗ ở rồi, nhường em chút cũng chẳng sao.


Nhưng khi bố mẹ và họ hàng e biết chuyện này thì vđ trở nên nghiêm trọng. Cả nhà hùa vào nói bmc thế nọ thế kia, chồng thế nọ thế kia, rồi bảo e là con ngu thế nọ thế kia. Rồi xúi e bỏ chồng, nào là "mày còn trẻ trung xinh đẹp thế này, tương lai phơi phới tội j gắn đời với thằng khố rách áo ôm", thỉnh thoảng lại nhấm nháy mấy ông tiến sĩ, mấy ông việt kiều ở đẩu ở đâu. Chán hẳn.


Hôm trước ăn giỗ ở nhà bà e, mấy bác trong nhà còn mượn rượu nói xơi xơi vào mặt chồng. Chồng e chịu ko nổi, xin về sớm thì họ nó nọ nói kia. E thương chồng, về cùng, thì bị mắng là con mất nết, dại trai.... đủ kiểu.


Về nhà nhìn chồng ngồi thẫn thờ đốt thuốc mà thương quá


Giờ chồng nhất định không thèm về nhà vợ hay gặp họ hàng nhà vợ nữa.


Em không biết phải làm sao bây giờ.


Bố mẹ ơi, làm khổ con :((